Luyến Tiếc

Tác giả: Phan Cửu Long

LUYẾN TIẾC

Tặng NLA
Anh rất muốn chia tay trong luyến nhớ
Cố nén lòng không gọi điện, nhắn tin
Sao con tim cứ rưng rức, trở mình
Cho lý trí cứ vầy vò, tức tưởi
Cả hai ta đều không có niềm vui mới
Ai cấm ngăn tình cảm tự đáy lòng
Khoảng cách nào cay nghiệt chặn bên trong
Để máu đỏ không đi nuôi cơ thể ?

Em kiên quyết, tình ta thôi thà thế
Vẫn còn hơn lễ mễ hết cuộc đời
Thà một lần đau đớn giữa chơi vơi
Vương vấn mãi, rồi xa nhau càng khổ
Ôi tình ái, nói không càng cứ cố
“Cửa đóng bưng, nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương, người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc”

Em chợt đến, chợt đi như gió lốc
Để tình anh cuốn xoáy bụi phong trần
Trời thì xa, mà đất lại chẳng gần
Tình lơ lững treo hồn anh dốc ngược
Khi yêu nhau ai nào đâu biết trước
Mà khi xa, người ta bảo : ước gì …
Thôi thì đành dấu kín chuyện chia ly
Gửi thương nhớ trường tồn trong vũ trụ …

5/3/2009
Phan Cửu Long
Chưa phân loại
Uncategorized