Luyến Tiếc Một Loài Hoa

Tác giả: Tứ Phong

Ai bảo em đẹp làm chi
Để trai xứ quê ngó ngàng đến em
Bởi vì em đáng yêu kiều
Được biết đến từ một loài hoa thơm.

Hoa xinh ngát hương yêu thương
Đêm hồn tôi vương vấn tràng thương nhớ
Thôi cũng đành chôn giấu đi
Ở mây trôi bao tương tư mộng mơ.!

Sau mấy năm dài trôi mau
Vào ngày nọ đẹp trời nắng vàng tươi
Tôi thấy ai cùng họ hàng
Đến nhà nàng chơi hỏi nàng cho chàng.

Đám cưới trên con đường quê
Người người ai cũng chúc mừng làm duyên
Còn trong em xinh quá xinh
Áo hoa tay thì nắm tay với người ta.

Biết bao giờ gặp lại em
Dẫu cũng biết là tuyệt vọng luyến tiếc
Sợi tơ trời cắt mỗi nơi
Nói sao nên lời duyên ta không thành.

2019
Chưa phân loại
Uncategorized