Lục Bát Vụng Về

Tác giả: Thiên Ân

LỤC BÁT VỤNG VỀ
Thả câu lục bát vụng về
Nhút nha nhút nhát ngộ ghê kia kìa!
Gặp nhau chưa ngỏ đòi dìa
Trái tim thình thịch bắn tia lửa tình

Nắng hồng hôn má xinh xinh
Bụng nghe anh ách tức mình làm sao?
Run run cung bậc nôn nao
Ừ , thôi quên hẳn lời chào đầu tiên!

Mù mờ lú lẩn kém duyên
O mèo dở ẹc bắt đền ai đây?
Thiên nhiên cá lội , chim bay
Hên xui bắt được hổm rày thiệt oai!

Con gà mắc tóc loay hoay
Đi đi đứng đứng chau mày rơi châu
Thốt ra chưa được nửa câu
Trời nghiêng đất ngả biển sâu sóng dồn

Tình yêu nhỏ mọn tốn cơm
Tẻo tèo teo, cỏn còn con, vơi dần
Lục trong kí ức mới hâm
Trông em thinh thích cù lần hột dưa

Vụng về như một trò đùa
Phen này ắt hẳn chanh chua mọc đầy?
Thương câu lục bát đan tay
Tình yêu như vỏ quýt dày khó ưa

Mình ên sớm sớm trưa trưa
Ván bài lật ngửa ăn thua cháy lòng
Đêm 30/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized