Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lục Bát Vu Lan

Tác giả: Trần Đức Phổ

Biển nào mà chẳng sóng đâu
Mẹ cha nào chẳng bạc đầu vì con?
Sông kia nước chảy từ nguồn
Con nên khôn lớn nhờ ơn sinh thành.
Dẫu rằng phú quí hiển vinh
Làm con chớ phụ ân tình mẹ cha.
Sớm thăm tối viếng hiếu hòa
Thờ cha kính mẹ mới là đạo con.

Vu Lan 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Mùa Thu
  • Vấn Vương
Thơ tương tự
  • Lục Bát Vu Vơ (Phuongtim)
  • Luc Bat Vui (Hoài Niệm)
  • Lục Bát Vui - Lục Bát Buôn.. (Hà Nguyên Du)
  • Lục Bát Vụng Về (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Mình Tự Sự
  • Và Anh Sẽ Đọc Em Nghe Thơ Tình
  • Ngàn Kim Châm Chích
  • Người Đi Về Phía Biển
  • Chiếc Áo Vàng
  • Mười Lăm Tuổi Đẹp Là Lúc Trăng Tròn
  • Khóc Cho Duyên Phận
  • Khái Niệm 20
  • Tình Mơ
  • Hổng Dám Yêu !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Duy Văn Hà Đình Huy
  • Cong Chinh(CH2)
  • Phùng Quang Thuận
  • Đặng Anh Tuấn
  • Trần Cao Hưng
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
©2026 - CungThuGian.com