Lạc Mất Mùa Xuân

Tác giả: Minh Tường

Nghe nói xuân về sao chẳng thấy
Nơi này băng giá rét căm căm
Mất em từ độ mùa xuân đó…
Thêm lạnh đời nhau mỗi cuối năm

Xuân đó bên em đời rất đẹp
Ong say bướm lượn thắm môi cười
Có em hong lại trời đông giá
Nên ấm đời nhau xuân rất tươi

Xuân ở phương này say giấc ngủ
Bên trời ta thức dõi tìm em
Bao năm lạc mất mùa xuân cũ
Em vẫn mù khơi khuất nẻo tìm..

Xuân sắp về ta mộng viễn du
Nhưng tình xa cách tận thiên thu
Xuân ơi đã mấy lần xuân đến
Mà bóng người thương vẫn mịt mù.
Chưa phân loại
Uncategorized