Lục Bát Tương Tư

Tác giả: Thiên Ân

LỤC BÁT TƯƠNG TƯ
Thả câu lục bát tương tư
Vầng trăng lại khuyết kể từ đêm qua
Hằng Nga ơi hỡi Hằng Nga!
Nàng vừa thay áo đôi tà thơ ngây

Buồn trông giăng mắt hồn cây
Trộm thương,thầm nhớ cỏ gầy đơm bông
Tương tư mọc kín trong lòng
Trăng chưa bén gió,tơ hồng chưa duyên

Gác tay trên bến dưới thuyền
Nâng li rượu đắng chông chênh song tình
Đường dài vó ngựa bặt tin
Tương tư chôn chặt cái nhìn biết ơn

Thoảng nghe tre trúc ru hờn
Ngày em xa vắng cô đơn thở dài
Tương tư nơm nớp thân trai
Lửa tình cháy sém lông mày,lông mi

Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized