Lục Bát Tương Tư 2

Tác giả: Thiên Ân

LỤC BÁT TƯƠNG TƯ
Thả câu lục bát tương tư
Trăm thương ngàn nhớ tựa như sen hồ
Mắt em một cõi hư vô
Giấu chùm mơ ước lá khô trút lòng

Ngày xanh vóc dáng thong dong
Gặp nhau chốc lát khơi dòng , bùa yêu
Lúng ta lúng túng trăm chiều
Lông mi chớp mắt đôi điều ngủ quên

Thiệt tình nào dám gọi tên?
Ép vào nhật kí lênh đênh cuối trời
Ngẫm xem bóng tối đu người
Lưng nằm chưa trọn giường ôi lạ lùng!

Lỗ tai ai búng lùng bùng?
Đau hơn bò đá dè chừng run run
Mũi tên với sợi dây cung
Trái tim ai bắn nhớ nhung tủi hờn?

Sóng tình ào ạt từng cơn
Chân ai vồ vập rũ mòn héo hon?
Tương tư mọc trái đầu non
Ốm o rồi lại gầy tom nực cười!

Tình yêu bạc trắng như vôi
Cau trầu ủ rũ thôi thôi giấc nồng
Tương tư lép vế uổng công
Mạch nguồn hối hả chạy rong bốn mùa
Ngày 5/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized