++ Lục Bát Tự Tình ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

???Lục Bát Tự Tình???

Trời ơi ! Đất hỡi ! Ưu phiền !
Làm thơ mà nghĩ đến tiền sao ha !
Ta về cứ tắm ao ta
Dầu trong hay đục của nhà vẫn hơn
*
Chẳng gì quan trọng hết trơn
Cái nhân thêm ái là chơn tình rồi
Chữ tiền lên xuống lôi thôi
Nói chi vào để tình tôi nhạt nhoà
*
Tình yêu không thể mù loà
Thấy ai lắm bạc lại ùa chân theo
Có tiền không nghĩa mà đeo
Trước sau thì cũng chèo queo một mình
*
Vài câu nói đến thơ tình
Mê chi mà ủ linh tinh sáng chiều
Từ nay thôi bớt làm liều
Hơi khuya thì ngủ ít nhiều nghe chưa !
*
Nửa đêm chớ có cù cưa
Thức chi cho mệt lưa thưa chuyện đời
Ngủ yên để mộng tuyệt vời
Đêm về tắt máy và rời mạng phây
*
Chớ ghiền cùng lắm lất lây
Vừa thôi chớ quá không hây đâu nào
Đâu đây nghe tiếng rì rào
Dường như ai ngủ đã phào giấc yên
*
Thì thôi ta ngớt liên miên
Một mình ta viết ưu tiên sự tình
Trước sau thì cũng lình xình
Có chi mà lại bày trình nọ kia...

-N3- Nguyễn Ngọc René ?16/05/2015
Chưa phân loại
Uncategorized