Lục Bát Một Vần

Tác giả: Thiên Ân

LỤC BÁT MỘT VẦN
Bài thơ lục bát một vần
Lắng nghe giai điệu đôi lần bâng khuâng
Mon men về ngõ đường trần
Chim non thỏ thẻ ái ân vô ngần

Đôi tay mười ngón thiên thần
Mềm mềm , mại mại niu nâng trăm lần
Nghiêng vai gồng gánh phong trần
Hẹn hò , hò hẹn góc sân muộn mằn

Trái tim đợt sóng trào dâng
Tình yêu đâu dễ có phần đo , cân...
Gật đầu , muôn tiếng " Dạ , Vâng "
Thương nhau dấu hỏi phân vân , dùng dằng ...???

Trốn tìm bụi cỏ chai sần
Rơi chùm ngây dại bần thần , ăn năn
Em đôi chân sáo tung tăng
Sổ lồng vạn dặm khổ thân , xa gần !

Đời anh mưa gió nhọc nhằn
Một thời gân guốc , guốc gân dấu hằn
Em về nâng túi , sửa khăn
Lầu son gác tía ân cần trao thân ...

Bài thơ vun vén bội phần
Hoa thơm , cỏ lạ ngại ngần đưa chân
Chôn vùi dĩ vãng lâng lâng
Tình yêu gãy khúc gieo vần lăn tăn
Ngày 22/8/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized