Lục Bát Bóng Hồng

Tác giả: Thiên Ân

LỤC BÁT BÓNG HỒNG
Thả câu lục bát bóng hồng
Ngập ngừng chiếc lá bay vòng lơ thơ
Gót sen thon thả đường tơ
Trần gian lắm kẻ ngu ngơ núp bờ

Cỏ gai châm chích tình cờ
Ghé trông mắc cỡ bây giờ chưa nguôi
Tương tư dại dột mắt người
Mơ tà áo lụa dần trôi dọc đường

Khéo là ngại gió e sương
Tóc mây buông xõa làn hương hớp hồn
Chân còn luống cuống hoàng hôn
Em gieo hạt giống bồn chồn đời anh

Bóng hồng ru giấc ngày xanh
Chải trong tiềm thức bức mành đong đưa
Thương về dĩ vãng xao mùa
Em gom kỉ niệm ngày xưa còn gì?

Đành rằng mỗi bước em đi
Ngẩn ngơ lục bát reo thi chạnh lòng
Anh về ướp mộng trắng trong
Chẻ dòng nhật kí khơi dòng tin yêu

Chiều chiều , tắm gội , chiều chiều
Bâng khuâng cỏ dại dế kêu lệch trời
Thả câu thương nhớ ngập môi
Ta cùng em , say men đời , đời say
Đêm 28/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized