Lúa Trời

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Tôi yêu ngọn lúa chân quê
Nuôi hồn dân tộc thu về mỗi đêm
Xô bồ chằng chịt như nêm
Thuở xưa nay khác ai quên mất rồi
Quên luôn một thuở chia phôi
Ăn cơm lúa trời thơm một mùi ngon
Thời gian cò cỏn cò con
Đu đưa vàng ngọt bây giờ còn đâu
Sóng nghiêng làm sạp giàn trầu
Hoa cau gió thổi làm tàu lung lay
Nhớ ngày xưa kể chuyện nay
Cái nghèo ngày ấy luống cày không ngơi
Tình ai cao rộng bằng trời
Nhập vào cây lúa người làm hay ma
Bây giờ lúa cũ ra hoa
Tiền lưng một túi hóa ra chuyện đời
Khế vườn hoa lại rụng rơi
Từ không gian lặng dật dời mặt ao
Cá nhìn trông những mưa rào
Thay nhau đớp lấy mà nào được đâu
Ngày xưa nghèo chẳng u sầu
Ngày nay vàng nặng… một màu héo khô
Chưa phân loại
Uncategorized