Lũ Về Quê Mẹ

Tác giả: Lê Sáng

.......LŨ VỀ QUÊ MẸ......
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Mẹ tôi lại khóc nữa rồi !
Tan hoang hết sạch màn trời chiếu sông
Lúa non chưa kịp đơm đòng
Gà heo chuồng trại giờ không còn gì.

Không nhà chẳng có lối đi
Không cơm gạo, dăm gói mì nương thân
Không mùng không chiếu không chăn
Mẹ tôi lơ lửng trên trần mái tôn.

Mưa về cuồn cuộn nước tuôn
Xoáy ngang xoáy dọc chập chờn nỗi lo
Áo quần chẳng kịp phơi khô
Ngẩng cao niệm phật Nam Mô Di Đà.

Cheo leo bám tựa nóc nhà
Ước ăn một bữa cơm cà với dưa
Trời còn trút nặng hạt mưa
Mẹ còn chịu khổ ngồi chờ cả đêm.

Ngày dài như muốn dài thêm
Thời gian đang chạy mà quên cứ dừng
Mưa không tạnh, nước còn dâng
Ai mang cho mẹ cái quần áo phao.

Lạy Trời, Lạy Phật trên cao
Ban ân phước những nơi nào gặp nguy
Trắng tay, tay trắng, còn gì ?
Miền Trung con khổ hại chi nữa trời.

Quang Sáng 04 _ 08 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized