Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lồn

Tác giả: Hoàng Trạch

Lồn nào lồn chẳng có mu
Lồn nào lồn chẳng có cu đâm vào
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Địa Mẹ Mày
  • Bốn Mùa Xuân
  • Hăng Say Ca Ngợi Đảng
  • Chuyện Xưa Ngẫm Mình
  • Đốt Mẹ May
  • Đạo Thơ Của Đào Công Điển
Thơ tương tự
  • Lộn Chồng (Lê Cảnh Tiến)
  • Lớn Chưa Khôn. (VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU)
  • Lon Con Đại Bàng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Lộn Lẫn, Lộn Lầm, Lộn Nghiệm . (Tlan Mưa)
  • Lớn Rồi (Huỳnh Lâm Phong)
  • Lọn Tóc Vợ Hiền (Trường Phong)
  • Lộng (Hồng Dương)
  • Lòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Long An Một Thời Để Nhớ (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Long An Một Thời Để Nhớ (CHÂU NAM KIM.MINH)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Kẽo Cưa
  • Mẹ & Hành Trình Của Trái Tim Con...
  • Duyên Cỏ Hoa...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2043)
  • Khám Phá
  • Có Duyên Không Nợ ?
  • Gần Giáng Sinh Ở Đâu Xa
  • Nỗi Niềm Của Me..
  • Vọng Chiều Quê
  • Ru Hồn Mình Chơi Vơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
©2025 - CungThuGian.com