Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lộn Lẫn, Lộn Lầm, Lộn Nghiệm .

Tác giả: Tlan Mưa

lộn nghiệm, lộn lẫn, lộn lầm
lộn lưng, cuối xuống, nhỏ gùm tung bay
lộn quần, lộn áo, lở tay
lộn thoa hằng đá ai thay lụa là ?
sắt thau, loàn dưới đế bàn
thai phiên dồn dập mưu mô hợi người !!!!!!!!!!!!!!
cung khiên , cung quán, cung kiên .
quyết hườm ngựa tải phồn phang thoa phà

November, 21/2016

Monday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Về Mái Tranh Nghèo
  • Ngẩn Ngơ Nhìn Ánh Chiều Buông
  • Nghẹn Ngào Cảm Tắt
  • Sương Ướp Nụ Lan
  • Mưa Trên Quê Hương
  • Quê Tôi Sông Nước Phù Sa
  • Dây Cứt Quạ
  • ... Mưa Tháng 7 - Ngố Làm Ngụ...
  • Thoa Phan & Yvonne Nguyễn
  • Bóng Đêm
Thơ bạn muốn xem
  • Thương - Ghét
  • Thơ Cho Em ( Phần 2 )
  • Lời Trần Tình
  • Chợt Muốn Cùng Mây
  • Mộng Đẹp
  • Nén Hương Của Mẹ
  • Thông Điệp Tình Trường
  • Lại Bài Thơ Cho Tóc
  • Tường Đông Ong Bướm Đi Về Mặc Ai
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bé Lười
  • Nguyễn Minh Quang
  • Bạch-Loan
  • Lê Thánh Tôn
  • Nguyễn Mạnh Cường
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
  • Nguyễn Nam An
©2026 - CungThuGian.com