Giỗ Mẹ

Tác giả: Lê Hoà Bình

Năm nay làm giỗ mẹ
Tại nhà mới ở quê
Chỉ có con cùng vợ
Các cháu xa không về.

Nhớ lại ngày mẹ mất
Cuối thu mưa trắng trời
Các con thương khóc mẹ
Nước mắt lẫn mưa rơi.

Con trai con khi ấy
Mới sinh tháng thứ ba
Mẹ mất cháu còn bé
Nên không nhớ mặt bà.

Cuộc sống khi còn mẹ
Các con quá khó khăn
Chả có gì cho mẹ
Mình còn chẳng đủ ăn.

Nay mới hơi đỡ khổ
Thì mẹ lại không còn
Để các con báo hiếu
Khỏi ân hận lòng con.

Năm thứ hai mươi bảy
Không còn mẹ trên đời
Thắp hương bàn thờ mẹ
Hai hàng nước mắt rơi.

04/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả