Lời Vô Tình

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Những câu nói như ngàn đao đâm xuống
Trái tim hồng...để nhuộm máu thơ ngây
Để thương đau ta gói trọn trong tay
Vùng yêu dấu chợt đong đầy sầu hận
Một trời yêu kỷ niệm là hương phấn
Khi hạ màn tất cả vẫn như không
Dẫu mộng mơ cũng chỉ thoáng qua lòng
Vì sâu khấu cuộc đời không đẹp mãi

Dẫu có yêu chỉ riêng mình khắc khoải
Chỉ riêng sầu riêng nhớ mãi khôn nguôi
Đời sẽ như là một cánh bèo trôi
Sông ân ái, mãi ngăn đôi, đành chịu
Lời trót lưỡi đầu môi dù chẳng thiếu
Chỉ mong rằng người tự hiểu tình ta
Đã từ lâu hai đứa mãi chia xa
Khi người đã ngỡ là ta bội bạc

Tâm hồn ta giờ theo mây phiêu bạc
Tình cho người giờ như cánh vạc bay
Một lần đau, ta nhớ trọn kiếp này
Lời vô ý, nhưng đọa đày ta mãi

Ta bỏ hết những ít nhiều ưu ái
Mặc tim buồn sầu còn mãi chưa phai
Xóa tan đi thương yêu cũ lạc loài
Ta đi mãi trong ưu hoài năm tháng

Gió quay lưng, mưa chợt về một thoáng
Máu lạnh lùng qua tim chết, vỡ tan
Đời sẽ không nhận nữa những bàng hoàng
Bởi thương nhớ theo nắng tàn tan loãng.

199X
Chưa phân loại
Uncategorized