Lời Ru Trong Mùa Lũ

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Lũ nhấn chìm để cuốn đi tất cả
Võng của bé mất rồi!
Giật vào lòng, mẹ ôm lại lời ru.
Nửa ngâm nước, dầm bùn
Nửa tím tái màu thu
Nước mắt mẹ chắn che chiều mưa gió.



*



Chao đảo
Chơi vơi!
Mẹ không buông lời ru bé nhỏ
Giữa bùn nước ước một vầng trăng tỏ
Đêm mênh mang mơ thấy dáng con đò.



*



Mờ mịt gió mưa
Đói khát một câu hò
Ngược chiều lũ mẹ lo, chặt vòng tay ôm bé
Câu hát ướt rồi, mẹ nhủ thầm khe khẽ:
"Gắng lên con! Mai nhé trăng tròn".



*
21.10.08
Chưa phân loại
Uncategorized