Lời Ru Cuối Đông

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

LỜI RU CUỐI ĐÔNG

Con về chốn cũ cuối đông.
Hiên buồn nằm lặng vì không thấy người
Bậc thềm nhớ tiếng à ơi
Bếp rơm hiu hắt vắng người cời than
Trầu không buồn bã úa vàng
Bởi vì vắng mẹ lỡ làng hàng cau
Cha thì biền biệt nơi đâu
Đường xa khấp khểnh một mầu sương sa
Con nhìn di ảnh mẹ cha
Lòng đau quặn nhớ người xa xa dần
Đông tàn thì đến mùa xuân
Trong tai vẳng tiếng ân cần mẹ răn
Con ơi cố vượt khó khăn
Hiếu trung nghĩa đức lòng nhân rạng ngời
Dù đi khắp nẻo chân trời
Con đừng lạc giữa muôn lời nhân gian

09/01/2019
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized