Lỗi Hẹn !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Bởi lỗi hẹn nên tình đành xa mãi
Trách làm gì cho tan nát con tim ?
Đừng cố gắng: Níu kéo hay kiếm tìm
Vì tất cả đã muộn màng chậm trễ

Có tiếc nuối giờ cũng xem mặc kệ
Dẫu ưu tư in hằn trong khoé mắt
Ngọn lửa tình giờ đây đã nguội tắt
Trả nhau về những khoảng lặng đớn đau

Giờ hai ta vĩnh viễn đã mất nhau
Kỷ niệm xưa xin được đem chôn hết
Giữ làm gì cuộc tình không đoạn kết
Lỗi hẹn rồi nên đành chịu mất nhau .

KTP ( Denmark 26/6-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized