Lời Gửi Tháng 3

Tác giả: Lê Sáng

.....LỜI GỬI THÁNG 3...
Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Anh muốn làm điều gì đó cho em
Nhưng ở xa thật sự là không thể
Đừng trách anh rồi cho rằng sống tệ
So sánh anh với những kẻ ở gần.

Anh muốn đem tất cả thứ em cần
Bù đắp hết tháng ngày em chịu khổ
Anh muốn em nhận ra lời anh ngỏ
Bằng trái tim, hơi thở của anh.

Tháng ba về khắp phố toả lung linh
Họ được nhận những bó hồng thắm đỏ
Nhưng ở xa món quà anh không có
Mua gửi em cũng sợ bị em la.

Bởi cuộc tình thầm lặng giữa hai ta
Em dặn bảo rằng anh là phải dấu
Thời gian trôi chờ mười năm phấn đấu
Mới cho anh dạt đậu để neo thuyền.

Tháng 3 về ! Ngày mồng 8 sát bên
Em nơi đó chắc nhận nhiều tin gửi
Chắc người ta họ thầm thì nhắn gọi
Họ khác anh tại bởi họ ở sát gần.

Bức tường rào ai đặt lối cách ngăn
Tình đã muộn lại cứ chờ đếm tháng
Ta muốn say để cho qua ngày 8
Tháng u sầu mà bạn bảo tháng 3.

Thôi ngày mai em cứ nhận nhiều hoa
Nhận tất cả món quà ai đó tặng
Còn với anh chúc em qua tin nhắn
Cô gái à ! Anh vẫn yêu em.

Cuộc tình nào cũng khó để quên
Có những thứ cố tìm chẳng thấy
Nhờ cái tháng 3 anh gửi lời nhắn vậy
Em giữ sau này đỡ phải trách anh.

Sáng Quang Ngày 07/03/2021
Chưa phân loại
Uncategorized