Lời Gian Dối

Tác giả: Thiên Ân

LỜI GIAN DỐI
Lời gian dối sao vẫn còn đất sống?
Hai mươi năm chưa xóa dấu muộn phiền
Sóng vẫn vỗ triền miên ngày biển động
Nhớ một thời ai bóp nghẹt trái tim?

Lời gian dối ai gom vào tủ kính?
Vết mực loang trên trang giấy trắng tinh
Bờ vai non một ngày ta lại vịn
Kẻ gượng cười , người mặc áo lặng thinh

Lời gian dối mọc lan man thềm cỏ
Những rong rêu bám víu tự bao giờ?
Trái đất băn khoăn nghỉ ngừng nhịp thở
Tự nhủ lòng mình con nhện giăng tơ

Lời gian dối ngổn ngang tơ vò lạ
Vôi bạc đầu không bén với trầu cau
Xuân chết khát trên dòng sông tuổi hạ
Nứt nẻ không gian đổi hướng thay màu

Lời gian dối kéo lê mùa nước mắt
Những tàn phai rụng kín phiến đá sầu
Chiếc áo phong sương cuối mùa đã chật
Thương rèm mi tàn tạ dưới đêm sâu

Lời gian dối nhốt tình từ kiếp trước
Lá hoàng hôn rơi rụng rất vụng về
Làn da nõn nà vết thương trầy sướt
Trên dốc tình ai gánh bóng sơn khê?
Ngày 8/2/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized