Lời Em Hỏi

Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh

Nghe Em hỏi,chị đau từng đoạn ruột
Lời dịu dàng,mà như triệu mũi dao đâm
Tâm hồn Em,viên ngọc quý trong ngần
Cô giáo nhỏ,đậm tình yêu đất nước

40 năm,"Đảng lãnh đạo vô cùng sáng suốt"
Tại dân mình không chịu lớn đó thôi
40 năm gông xiềng,áp bức tả tơi
Dòng máu nóng còn loang bờ cỏi Việt

Em thương Nước mà Đảng nào cần biết
Đảng âm thầm đem bán cả lương tri
Bán cỏi bờ,4000 năm giữ nước còn ghi
Bán xương máu Cha,Ông ta gìn giữ

Triệu đổng bào nay thành thân lữ thứ
Những mồ hoang quằn quại nắm xương khô
Bao hồn oan hoang lạnh,chẳng nấm mồ
Câu Em hỏi,Đảng lặng câm nào nói được

Trong miệng Đảng chứa đầy vàng,bạc thước
Sao há mồm,trả lời được Em ơi
Đảng là bầy sâu đục Đất Nước tả tơi
Quê Em ở,có còn là quê hương của Đảng ?

Em sinh ra,miền Bắc từ cái nôi Cộng Sản
Chị lớn lên theo"giặc Mỹ" ở miền Nam
Đảng và Em ,Em và Đảng chung lòng
Đảng muốn gì sao Em không biết được?

"Mà Em hỏi trời xanh,người sau,người trước"?
Ai biết trả lời dùm cô giáo nhỏ em tôi
Chị chỉ là "khúc ruột ngàn dặm "xa xôi
Hỏi LÒNG DÂN,những tấm lòng còn yêu nước...?

"Em hỏi trời xanh,người sau,người trước
Ai trả lời dùm đất nước đi về đâu"?
1000 năm đô hộ bởi giặc Tàu
Trang sử Việt còn đau bờ cỏi Việt...

San Jose 05/05/2016
Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
Chưa phân loại
Uncategorized