Lỗi Cùng Em

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Em ơi! Ơn nghĩa mẹ hiền anh không thể nào quên
Tình sau trước vẫn yêu em đằm thắm
Về thăm mẹ những ngày đầu xuân ấm
Mai mốt rồi anh về lại cùng em.
Ơn nghĩa mẹ hiền anh không thể nào quên
Đành lỗi hẹn cùng em một sớm xuân thăm mẹ
Tình và hiếu không bên nào xem nhẹ
Nhưng mẹ già đang đợi chốn quê xa.
Mẹ đã cho hơi thở, nụ cười như cho những lời ca
Mẹ cho tuổi để đời ta hạnh phúc
Mưa nắng, bão dông một đời cơ cực
Nay có hạnh phúc ngọt ngào càng không thể nào quên.
Lỗi cùng em một mùa xuân không tên
Để yên bước anh về thăm mẹ
Tết đến mong con! Người mẹ nào chả thế
Nuôi lớn khôn rồi lại xa mẹ, xa quê.
Anh không để người đời cười chê
Vì tình yêu mà thành người bất hiếu
Em ơi! Xin em hãy hiểu
Có mẹ sinh thành nay em mới có anh.
Rồi mai này xuân mãi ngát xanh
Lại thắm đượm một mùa hoa kết trái
Tôn kính mẹ hiền và yêu em mãi mãi
Nhưng xuân này anh lỗi hẹn cùng em.
Về với mẹ hiền! Rồi mẹ lại cho em.
15.02.07
Chưa phân loại
Uncategorized