Lời Của Biển

Tác giả: Gia Long Hp

LỜI CỦA BIỂN
Lá thu rơi tiếng thở dài
Trách ai sao lỡ để phai dáng chiều.

Một người níu giữ câu yêu
Một người hờ hững mặc diều đứt dây
Thời gian như gió đưa mây
Mới hôm nào đó ... thu nay sắp tàn
Vô tư sóng vỗ rồi tan
Rì rầm biển hát muôn vàn lời yêu
Nắng lên nắng ngả về chiều
Hoàng hôn buông xuống mỗi điều vắng em
Vẫn chờ ơi gót chân xinh
Sẽ về lại chốn xưa mình với ta
Rồi anh lại tặng nhành hoa
Che nghiêng em đẹp sáng lòa như xưa ...

Mình tôi đi giữa nắng thưa
Chiều nay như thể em vừa đâu đây .
Chưa phân loại
Uncategorized