Lối Cũ Em Về

Tác giả: Thiên Ân

LỐI CŨ EM VỀ
Lối cũ em về cây rụng lá
Mùa thu tàn tạ góc trời kia
Ai tiễn tình yêu đi vào hạ?
Não nùng viễn cảnh tủi chia lìa
Đóa hoa cầm tay sầu khéo héo
Mắt môi còn đọng hương âm thầm
Ngọn gió lạnh lùng xuôi vạn nẻo
Vết thương lòng nhức nhối nghìn năm
Con đường mòn dìu về bến mộng
Chuyện của ngày xưa, chuyện ngày xưa
Đôi lứa bên nhau gieo mầm sống
Bây giờ vàng vọt xót xa đưa
Ngọn cỏ còn xanh miền mơ ước
Vật đổi sao dời chết nguồn yêu
Ngẫm chuyện tình yêu muôn hài hước
Dấu hỏi đặt ra trách trời chiều?
Em thả tóc bay thời con gái
Mộng vo tròn vun vén nỉ non
Em trao nụ hôn say mềm mại
Tuổi xuân chín đỏ ngực căng tròn
Thời gian gõ cửa nhanh tia chớp
Trời đất già nua thế kỉ nào?
Trạng thái lo âu trông nơm nớp
Ai ngờ bãi biển hóa nương dâu?
Ngày 15/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized