Lời Chào Của Mẹ .

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Lời Chào Của Mẹ .

Xin chào nhé trần gian vĩnh biệt
Dẫu dài ngắn lợi thiệt là bao?
Nhìn lên vĩnh cửu thật cao
Trần gian rũ bỏ ta nào tiếc chi

Chào con chào cháu ta đi...
Nhắn con dặn cháu đừng vì miếng ăn
Cũng chẳng vì những khó khăn
Anh em kèn cựa mà nhăn nhó lòng

Nguồn lọc nước mới nên trong
Nếu không gắng sức hỏi công là gì?
Lần lượt rồi ai cũng đi...
Tất cả mong được chung quy về Trời

Mỗi tối kinh nguyện đôi lời
Con cháu hiếu lễ một đời yêu thương
Ta đi không chút vấn vương
Vì biết con cháu đúng đường thẳng ngay

Biết thờ phượng Chúa hằng ngày
Gia đình kết hiệp, phúc đầy mai sau...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized