Lỡ Thương Một Người

Tác giả: Thiên Ân

LỠ THƯƠNG MỘT NGƯỜI
Lỡ thương một người đố ai có hiểu ?
Đêm tàn canh ngồi níu bóng trăng sao
Vị mặn đôi môi rớt xuống nghẹn ngào
Tiếng thở nhẹ buông vào câu quên lãng

Lỡ thương một người mặc tình đo ván
Nực cười thay cứ bớt một , thêm hai !
Trộm nhìn nhau rạo rực thế kỉ dài
Hạnh phúc gói ghém vòng tay bé dại

Lỡ thương một người tấm thân mềm mại
Thời gian trôi êm ái biết bao lần
Quá khứ xa về gọi tương lai gần
Ta chạy dọc đường trần trăm khổ ải

Lỡ thương một người chìm sâu dưới đáy
Cõi yêu thương vụng dại mở con đường
Sợi tơ hồng chưa quấn quýt vấn vương
Năm tháng bỗng rũ mòn dòng li biệt

Lỡ thương một người thói đời khinh miệt
Mùa ái ân chim én bỗng quay đầu
Khóe mắt ta thuở ấy rưng rưng sầu
Xin còn gọi tên nhau trong nuối tiếc
Ngày 8/5/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized