Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lơ Mơ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ta giờ lúc tĩnh ngỡ ngàng say
Lỡ mộng buồn vương tủi tháng ngày
Lặng lẽ mơ màng ân nghĩa trải
Âm thầm hụt hẫng bóng hình quay
Hường môi ấp ủ càng tê dại
Ửng má gìn cơi phải buốt dày
Não nuột hồn đau sầu hạnh mãi
Nên đành bỏ mặc kệ đời cay.
27/11/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Lỡ Mộng (Hoàng Hiện)
  • Lỡ Mộng (Đinh Kim Chung)
  • Lỡ Mộng (Thiết Dương)
  • Lỡ Mộng (Lữ Kiêu Phong)
  • Lỡ Mộng (Fb) (Hoàng Nghi)
  • Lỡ Mộng Một Thời (Lã Thế Phong)
  • Lỡ Mộng Thu (Tulipdenus)
  • Lỡ Một Chuyến Đò (Đỗ Mỹ Loan)
  • Lỡ Một Chuyến Đò (Trần Thi Thủy)
  • Lỡ Một Chuyến Đò (Gió Một Chiều)
Thơ bạn muốn xem
  • 539 - Lời “gọi” Mẹ
  • Thương Mãi Ngàn Năm
  • Bến Thu Sầu
  • Tiếng Yêu
  • Dòng Nhắn Tin
  • Mùa Đông
  • Nỗi Nhớ
  • Dấu Yêu Trăng Cuối
  • Vô Vị
  • Nhớ Quê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
  • Nguyên Hùng
  • Mai Đình
©2025 - CungThuGian.com