Lo Lắng

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nếu lỡ ngày mai phải chia tay
Tiễn Người theo gió lệ mi cay
Không đành lòng gửi câu vĩnh biệt
Biết phải làm sao giây phút này ?

Dẫu biết giờ này vẫn chưa đi
Nhưng lòng mãi thấy đau lạ kì
Từng đêm thao thức vì thương nhớ
Nơm nớp lo buồn chuyện phân ly

Biết phải làm sao giữ được Ai ?
Để cùng vui sống trọn tương lai
Khấn nguyện Trời cao cùng chư Thánh
Rũ chút lòng thương tặng duyên may

Ước gì tôi có được phép tiên
Gửi tặng niềm vui khắp mọi miền
Vượt qua những đớn đau sầu khổ
Nhà nhà sum họp dứt muộn phiền.

Khánh Quỳnh
Chưa phân loại
Uncategorized