Lỡ Chuyến Tàu Xưa

Tác giả: Hoa Du Kha

Thuở ban đầu khi tôi quen biết em
Trên chuyến tàu đêm, xuôi miền đất võ
Phút nhìn nhau, nghe tim mình bỡ ngỡ
Em dịu hiền trong đôi mắt thơ ngây.
Rồi một ngày, theo tàu xưa về lại
Vẫn người em sương gió buốt vai gầy
Tà áo tím, tóc hoàng kim buông xõa
Để lòng tôi say đắm dưới trời mây.
Một chuyện tình xây bằng thơ và nhạc
Đêm trăng thề, hẹn ước mãi bên nhau
Nhưng ngờ đâu lời hứa xưa phai màu
Như con tàu lỡ hẹn với sân ga.
Và từ đấy, hai chúng mình xa lạ
Tôi làm thơ ca tụng mãi trăng vàng
Tìm bóng em, tìm hoài trong dỹ vãng
Trang thơ này, tôi biết tặng cho ai.
Con tàu xưa, rồi một lần lăn bánh
Mãi không về thăm lại nẻo sân ga
Tàu gầm vang trong sương mờ giăng trắng
Tôi lặng nhìn theo chiếc bóng em xa.
Chưa phân loại
Uncategorized