Linh Hồn Mê Đắm

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ôi cứ nghĩ duyên trần thôi đoạn tuyệt
Có ngờ đâu dưới huyệt vẫn vương tình
Nấm mồ hoang nằm giữa chốn u minh
Luôn thấp thoáng hồn linh thầm chờ đợi

Ôm vọng tưởng mơ ngày mai sẽ tới
Mãi trau bồi thắm gởi mối ân xưa
Nghĩa tơ ươm dưới lòng đất chẳng thừa
Dù mòn mỏi cũng chưa lần từ bỏ

Cứ lặng lẽ như mầm non ngọn cỏ
Khô héo rồi gặp nước lại vùng lên
Nay xác thân nợ ái nguyện giữ bền
Dẫu mục nát không quên lời ước hẹn

Ba tất đất nàng nằm im vun vén
Mỗi canh khuya cũng e thẹn bên rèm
Mong cùng chàng thỏa hạnh phúc từng đêm
Cho dù chỉ âm dương hoài cách trở.
30/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized