Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lẽ Vô Thường

Tác giả: Tôn Nữ Hỷ Khương

Biến thiên là lẽ vô thường,
Cuộc đời như giấc mộng trường đó thôi !
Quên buồn đổi lấy niềm vui
Cho non sông ấm nụ cười tao nhân.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương
  • Xuân Của Đất Trời
  • Chút Tình Tri Kỷ
  • Buồn Có Nhau
  • Nắng Lạc Phương Nào
  • Chiếc Áo Xanh Lam
  • Tưởng Niệm Chị Tuệ Mai
  • Người Xưa
  • Lời Này Tôi Viết
  • Nợ Tình
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Nấc Mảnh Hồn Đơn
  • Cát Bụi
  • Điệu Oái Oăm
  • Trở Lại Huế Xưa
  • Anh Không Một Chỗ Tựa Đầu
  • Ngày Phố Chịu Tang
  • Xuân Hạ
  • Nhung Nhớ Tuổi Thơ
  • Kỷ Niêm Ngày Giổ Tổ Vua Hùng Vương
  • Miếng Thương Nào
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
  • Dương Cảnh
  • Cảnh Ngọc
  • Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ
  • MInh Phú
©2026 - CungThuGian.com