Tưởng Niệm Chị Tuệ Mai

Tác giả: Tôn Nữ Hỷ Khương

Chị ra đi đúng giữa mùa mai,
Đem cả ngày xuân mộng ước dài.
Về cõi hư vô miền cực lạc,
Xa rồi nhân thế chốn trần ai.
Tình dâng Văn Bút hằng ghi tạc,
Duyên thắm Quỳnh Dao khó nhạt phai.
Thương nhớ vật vờ đoanh giấc mộng,
Sầu vương đọng giữa ánh sương mai.
Vần thơ ai điếu nghẹn lời,
Em vừa khóc chị - thoắt mười năm qua.
Bóng hình dù đã vắng xa,
Tháng năm đâu dễ nhạt nhòa trong em!
Nhớ bao kỷ niệm êm đềm,
Khi vui hớn hở, khi buồn ngẩn ngơ!
Cùng nhau lạc giữa rừng thơ,
Cuộc đời như một giấc mơ não nùng!
Đêm nay mười sáu trăng trong,
Câu thơ tưởng niệm, đôi dòng lệ sa…
Chưa phân loại
Uncategorized