Lệ Thu

Tác giả: Trần Lê Tú

LỆ THU...
Còn đâu Nước Mắt Mùa Thu,
Buồn Vương Màu Áo,Mùa Thu Chết rồi,
Chỉ Còn Gọi Tên Nhau thôi,
Người Về, Vùng Tuổi Mây Trời,Đêm Đông,
Đâu Người Tình Không Chân Dung,
Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng đêm thâu,
Con Thuyền Viễn Xứ về đâu?
Hương Xưa,Tưởng Niệm,Giọt Sầu còn đây!
Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay,
Chuyển Bến,Em Chết Theo Ngày Vu Quy,
Bóng Chiều Tà ánh tà huy,
Về Miền Trung nhớ miền thuỳ dương xưa,
Lệ Đá, Mùa Thu Trong Mưa,
Chiều Tím,Gợi Giấc Mơ Xưa những gì?
Tan Tác,Một Mai Em Đi,
Buồn Tàn Thu đó Hận Ly Hương này,
Cuối Trời Mây Trắng Bay bay,
Rừng Xưa Đã Khép,Dạ Lai Hương đời,
Dạ Khúc,Giọng Buồn Chơi Vơi ,
Tình Lỡ,Như Giọt Sầu rơi,Lệ Hồng,
Cuộc Tình Chết Theo Mùa Đông,
Tình Khúc Thứ Nhất,Dấu Chân Địa Đàng,
Hẹn Hò,Ngăn Cách,Sang Ngang,
Nghìn Trùng Xa Cách,Bẽ Bàng âm thinh,
Xin Đừng Bỏ Em Một Mình,
Tạ Ơn,Dạ Khúc Cho Tình Nhân ai,
Đời là Một Thoáng Mơ Phai,
Tôi Vẫn Mơ Giấc Mộng Dài,Thu Ca,
Tiếc Thu,Giáng Ngọc,Phôi Pha,
Sao Đêm,Lưu Luyến một Tà Áo Xanh,
Chiếc Lá Cuối Cùng trên cành
Vết Lăn Trầm,Vọng Ngày Xanh,Đò Chiều,
Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu,
Tình Xa,Lá Đổ Muôn Chiều khóc than,
Ngàn Thu Áo Tím,Mộng Vàng,
Nếu Đừng Dang Dở,Khúc Tango Sầu,
Tưởng Không Còn Nhìn Thấy Nhau,
Khúc Xa Người,Nửa Hồn Thương Đau dài,
Bên Cầu Biên Giới chờ ai?
Nghìn Khuya,Ru Giấc Tàn Phai cũng rồi,
(Những Mùa)Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi,
Một Lần Cuối,Lặng Nhìn Ta Thôi,cười,
Không Còn Mùa Thu xinh tươi,
Tình Xuân,Còn Mãi Xa Người mộng mê,
Tình Khúc Chiều Mưa hẹn thề,
Mùa Xuân Sao vẫn Chưa Về Hỡi Em,
Để,Rồi Mai Tôi Đưa Em,
Giọt Mưa Thu rớt Xóm Đêm,Đỉnh Sầu,
Ôi!Kiếp Nào Có Yêu Nhau,
Đừng!Sao Vội Vã Mất Nhau, Điệu Buồn ,
Tìm Em,Mái Tóc Dạ Hương,
Làm Sao (Mà)Quên Được,con Đường Xưa quen,
Mắt Lệ Cho Người còn hoen
Thì..Ngàn Năm Vẫn Chưa Quên,Chiều Vàng ...
Chấp Nhận,Hạnh Phúc Lang Thang,
Mùa Thu Không Trở Lại càng Tương Tư,
Tình Phụ,Kỷ Niệm,Lá Thư,
Nắng Thủy Tinh,Chiếc Lá Thu Phai rời
Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời,
Thì Sầu Lẻ Bóng,Nhớ Người Ra Đi
Khúc Sầu Cho Em đọng mi,
Hướng Về Hà Nội,người đi Ngậm Ngùi,
Một đời Thu Hát Cho Người,
Giọng ca sang cả vàng mười LỆ THU.
Chưa phân loại
Uncategorized