Lẽ Sống

Tác giả: Hồng Dương

Tình đời trải chơi vơi như mây bạc
Lẽ sống còn ... cỏ rác nặng hai vai
Kiếp mưu sinh khổ lụy đến đọa đày
Anh - tôi cũng ... vần xoay trong giông bão !

Tìm lẽ sống tình đời như thay áo
Kẻ điên cuồng tàn bạo với đua tranh
Người vô tư thầm lặng tấm chân thành
Đêm trần thế mỏng manh như áo vải

Cõi trần ải có gì là mãi mãi
Cát bụi về ta lại biến mù tang
Theo gió bay đi tận đến mênh mang
Đường xa lắc ngỡ ngàng dòng nhân cách

Sống chẳng giận không hờn nào oán trách
Chỉ lặng cười với thách đố chông gai
Lòng ngẫm khinh xu nịnh thứ khôi hài
Tâm ngưỡng mộ chí trai gồng sóng dập

Đêm nghe sấm chớp vần xoay tới tấp...
Ngày lao lung va vấp họa chí đời
Cố vươn lên trong cuồng nộ tả tơi
Trăng lòng sáng lã lơi hồn bay bổng

Sống là động... giữ lòng luôn bất động
Chí hiên ngang trước sóng dữ bập bùng
Biết thương yêu quý mến tấm lòng trung
Ghê danh lợi ... ngại ngùng khoa trương chiến...

"Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến."
Lắng tai nghe cho thiện ý lòng nhân
Đầu tư duy dáng vẽ cứ phong trần
Hồn trong suốt tựa vầng trăng cổ tích...

Dù sáng tối màn đêm về tĩnh mịch
Đục hay trong ... sông dịch chuyển theo dòng
Thấp hay cao mây vẫn trải mênh mông
To hay nhỏ cây đồng màu xanh lá...

Nhìn cuộc sống rẽ trôi đi bao ngả
Nhưng tận cùng cũng rã bóng thiên thu
Đất trời tan hòa quyện khói sương mù
Tình lơ lững giữa trời thu vạn kiếp...

ĐH, QT. 12.09. 2015
Chưa phân loại
Uncategorized