Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lễ Mẹ, Khóc

Tác giả: Lê Du Miên

Thui thủi mình con giữa chợ đời
Chiều nay nhớ Mẹ qúa đi thôi
Hải hà công đức như sông biển
Thiên địa thương yêu tựa đất trời
Suốt kiếp chỉ lo con trượt ngã ...
Một đời quên mất Mẹ thân côi ...
Bao người Lễ Mẹ mừng vui chúc ...
Thơ thẩn con ngồi khóc Mẹ thôi ...

Lê Du Miên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ma Mưa
  • Ngọng Cứng Những Lời Thơ
  • Cúc Xưa
  • Thủy Chung
  • Trên Giòng Sông Em
  • Tháng Tư Về !
  • Nhuộm Lại Màu Cờ
  • Cả Cuộc Đời Đã Mất
  • Anh Giờ Đậu Ở Lưng Chừng Núi Sông
Thơ tương tự
  • Lệ Khóc Người Tình (Hồng Dương)
  • Lệ Khóc Tình Xa (Phan Đình Ninh)
Thơ bạn muốn xem
  • Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi
  • Từ Câu Chuyện Của Cha Con Nhà Jaafar
  • Quá Xa
  • Vô Đề
  • Phố Xá Xôn Xao
  • Như Thấy Cô Đơn
  • Hối Vợ
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 753.
  • Qua Thôn Tử Dương Thấy Mộ Hoang Nhà Họ Nguyễn.
  • Mùa Đông Lạnh Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Kim Kim
  • Bằng Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com