Anh Giờ Đậu Ở Lưng Chừng Núi Sông

Tác giả: Lê Du Miên

Bây giờ là cuối tháng tư
Anh vừa ngã xuống miên du cuối đời
Hồn sông núi gọi em ơi !
Xuôi tay trả nợ, nợ đời, nước non.

Bây giờ là cuối tháng tư
Dăm ba hôm nữa áo tù trùm thân
Lên non xuống biển cùng chân
Khổ sai một kiếp rục xương góc rừng.

Bây giờ là cuối tháng tư
Ngựa đau xứt móng hao hư xứ người
Buồn vui cũng một tiếng cười
Ba mươi năm trước gươm rời yên nhung

Dở dang tiếng nước vua Hùng
Anh giờ ở đậu lưng chừng núi sông.

Lê Du Miên
Chưa phân loại
Uncategorized