Lệ Chiều 2

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

LỆ CHIỀU
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Xa vắng để chiều lệ ướt môi
Cỏ lay bờ hắt gió mưa nhồi
Ngà mây đảo nước hồ thu gợn
Bạc mộng ru hồn biển sóng trôi
Tha thiết giọng hò ai cuối hẻm
Ngẩn ngơ lời hát kẻ bên đồi
Tà dương bến nhuộm vàng cây lá
Pha nắng sợi buồn vẫn nó tôi ...

Nghịch :

Tôi nó vẫn buồn sợi nắng pha
Lá cây vàng nhuộm bến dương tà
Đồi bên kẻ hát lời ngơ ngẩn
Hẻm cuối ai hò giọng thiết tha
Trôi sóng biển hồn ru mộng bạc
Gợn thu hồ nước đảo mây ngà
Nhồi mưa gió hắt bờ lay cỏ
Môi ướt lệ chiều để vắng xa ./.

Lê Cảnh Tiến 03/03/2020
Chưa phân loại
Uncategorized