Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lấy Thuyết Âm Dương Làm Gốc Của Đạo

Tác giả: Mr.Smile

Lấy thuyết âm dương làm gốc của Đạo
Lấy Chân Tâm là ánh sáng chỉ đường
Hãy để tâm hồn tiêu diêu tự tại
Của cuộc đời sống trong từng khoảng khắc.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Bình Minh
  • Kiếp Mồ Côi
  • Muốn Sống Trên Mặt Đất - Cả Bầu Trời
  • Trả Lại Cho Em
  • Thuý Kiều Bị Hành Hạ (Bài Hoạ Thứ Hai, Đã Đổi Được Niêm)
  • Gửi Em Trong Thầm Lặng...
  • Cười!
  • Kỷ Niệm Một Chiều Qua
  • Đi Với Lục Bát Tình
  • Cơn Mưa Pháp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
©2026 - CungThuGian.com