Lang Thang Nhạc Bưồn

Tác giả: Thiên Ân

LANG THANG NHẠC BUỒN...
Lang thang nhạc buồn,ta khóc
Trăm năm LỆ ĐÁ trở sầu
PHÚT CUỐI nâng li, mời mọc
CHIỀU CUỐI TUẦN ,mắt hoen sâu

Lang thang nhạc buồn, ray rứt
BIỆT LY,NGĂN CÁCH,người ơi!
SANG NGANG ai không ấm ức?
AI KHỔ VÌ AI,NGẬM NGÙI

Lang thang nhạc buồn,không nói
VỀ ĐÂU MÁI TÓC NGƯỜI THƯƠNG
CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN,bóng khói
Thương cọng CỎ ÚA dọc đường

Lang thang nhạc buồn,vương nhớ
CHIẾC ÁO BÀ BA ,duyên đầu
VÙNG LÁ ME BAY, nín thở
TRỘM NHÌN NHAU ,thời BIỂN DÂU

Lang thang nhạc buồn,hồn lá
Ta xin ĐA TẠ ơn đời!!!
Thuở ấy, ĐƯA EM VÀO HẠ
ĐOẠN CUỐI TÌNH YÊU, cút côi

Lang thang nhạc buồn,đau đáu
ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH ,ở đâu?
Thương em NGÀY XƯA CHIM SÁO
THÓI ĐỜI chìm đắm biển sâu

Lang thang nhạc buồn,trầm mặc
GIỌNG CA DĨ VÃNG ,đục ,trong...
CHUYẾN XE LAM CHIỀU ,ngõ tắt
GÕ CỬA TRÁI TIM ,xé lòng
Ngày 17/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized