Lắng Nghe Tuổi Đời

Tác giả: Thiên Ân

LẮNG NGHE TUỔI ĐỜI
Anh lắng nghe muôn mạch âm thanh
Đầu non , cuối bãi, mọi ngọn ngành
Từ nơi thăm thẳm đìu hiu gió
Đường tơ kẽ tóc chuỗi ngày xanh

Đây tiếng ve hời rụng bờ tim
Hòa âm điệp khúc reo trăm miền
Phượng hồng cháy đỏ chân trời cũ
Ôm ấp thời gian day dứt thêm

Đây tiếng gà trưa khóc não nề
Sầu gieo nhân thế những ru mê
Xô đẩy giấc mơ vào dĩ vãng
Cay đắng giọt đời dấu lê thê

Đây tiếng bướm ong mộng vo ve
Xao xác vườn hoa vọng ấp e
Mật ngọt vơi đầy xây mơ ước
Khơi chút cũ càng mắt đỏ hoe

Đây tiếng dơi chiều đập cánh bay
Trái tim ai ngoi ngóp bùn lầy?
Chiếc bóng hoàng hôn buông rời rạc
Mặt trời chênh chếch góc trời Tây

Đây tiếng em cười vỡ làm đôi
Không gian khúm núm mộng xa xôi
Nũng nịu làm chi cho nhức mắt?
Bàng bạc khói sương gợn chân đồi

Đây dấu chân xa luống cuống mùa
Ai gọt mong manh giọt sớm trưa?
Ai nắn nót lòng đau đáu thế?
Lửa lòng tắt lịm , đời gió mưa
Ngày 9/5/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized