Lặng Lẽ Xuân

Tác giả: Hoanghoon

LẶNG LẼ XUÂN


Sáng tám giờ tay vén vội màn đêm
Đang nằm ngủ bên ánh đèn trước ngõ
Ở phương ấy hương tình xuân dần nở
Mà đời ta một thuở đã quen thân

Đường đóng băng môi lạnh cóng ân cần
Hỏi sương gío lang thang vùng trời xám
Người xa xứ mong có ai đồng cảm
Đón xuân này hoa giấy kết cành khô

Nụ cười vơi che khuất nửa dại khờ
Vương kỷ niệm cánh mai vàng năm cũ
Lòng cởi mở một vài câu tự nhủ
Ly rượu mừng trên bàn tuyết ngoài sân

Màn ảnh nhỏ đưa cảnh vật đến gần
Có hình em chưa một lần giáp mặt
Tia mắt ấm hong tình tội vụn vặt
Đâu đáng gì làm bận gót giai nhân

Người vô tình bước tới chẳng phân vân
Mình xa xứ tìm xuân trong vườn vắng
Ngại khác biệt mỗi năm đành im lặng
Cuộc sống thường rẽ hướng đón mùa riêng.

hoanghoon
10/01/20
Chưa phân loại
Uncategorized