Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Làm Thi Sĩ – Nghĩa Là Hát Tự Do

Tác giả: Mr.Smile

Làm thi sĩ – nghĩa là hát tự do
Để thiên hạ muôn đời ai cũng biết.
Có gì đâu, ta chết đời du lãng
Cuộc đời này điều chẳng lạ với ta.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Làm Thi Sĩ (Thiên Lý)
  • Làm Thi Sị (Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng)
  • Làm Thi Sĩ (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
  • Làm Thi Sị (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
Thơ bạn muốn xem
  • Bình Minh Huyền Ảo Miệt Mài Tình Yêu
  • Bóng Chiều Quê
  • Vang Vọng Một Thời
  • Nửa Mảnh Trăng Thề
  • Trăng Về Thôn Vỹ
  • Xin Cho Mẹ Một Bông Hồng Hiếu Thảo
  • Nghe Tiếng Mẹ Ru.
  • Kiếp Tha Phương
  • Chờ Trăng !
  • Tỏ Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
©2026 - CungThuGian.com