Làm Dâu Trăm Họ

Tác giả: Thiên Ân

"LÀM DÂU TRĂM HỌ "
Ngày em " làm dâu trăm họ "
Đòi cơn thiên hạ gièm pha
Thêu dệt trời xanh bỏ ngỏ
Bẻ câu yêu thương lệ nhòa

Chim đứng lặng im bỗng khóc
Nhánh cây mấy độ héo gầy ?
Reo thi nằm bờ cô độc
Thoáng buồn ngọn gió heo may

Ngày em " làm dâu trăm họ "
Đố ai thấu hiểu lòng người ?
Văng vẳng bên tai to nhỏ
Thói đời đen bạc khôn nguôi

Gang tay đo trời cao thấp
Trống vắng tâm hồn rụng rơi
Vụn vỡ bốn mùa hâm hấp
Lắng nghe muôn tiếng đau đời

Ngày em " làm dâu trăm họ "
Trần gian lắm kẻ dại khờ
Dấu chân rày đây mai đó
Trôi vào một cõi hư vô

Lạc bóng giai nhân từ độ
Câu thơ rách rưới điệu vần
Cuộc đời đầy cơn thịnh nộ
Góc lệch đầy rẫy thềm sân
Ngày 29/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized