Lạc Bóng

Tác giả: Hồng Dương

Mây tựa sóng nhìn sóng tựa mây
Thuyền ai dềnh dập ải quan đây
Chèo lên mấy nhịp còm lưng đẩy
Mới thấy sông đời sỏi đá đầy

Ta há miệng ra hớp ngụm hơi
Bổng nhiên thấy giữa lửng khung trời
Vầng trăng đang khuyết đi gần nửa
Mới ngộ ra rằng lệ đã rơi

Bản nhạc xa nghe tiếng ảo mờ
Ai đi trong nắng hãy còn mơ
Dáng khô nghiêng bóng tua tà áo
Đứng ngó hình in bạc trắng bờ

Hồn thoát lên trên tận núi cao
Để thân mệt mỏi chạy lao đao
Mới hay thân thế vô hình bóng
Lạc bước vô miền giữa chốn nao
Chưa phân loại
Uncategorized