Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Là...

Tác giả: Hoàng Sa

Là thu hay là em?
Đêm mưa trải mộng êm đềm trước sân
Là xa hay là gần?
Cúc vàng rung cánh bâng khuâng bên thềm
Là em hay chẳng là em?
Anh vùi trong giấc mộng mềm như mây
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hãy Theo Anh Về
  • Vần Thơ Nhớ
  • Rụng
  • Giấc Mơ
  • Hương Tóc
  • Mùa Thu Anh
  • Có Khi... Thơ
  • Cõi Mơ
  • Chiều Nhớ
  • Biết Rằng ...
Thơ tương tự
  • Lạ (Xuân Diệu)
  • Lạ (GQM)
  • Lạ (Thơ Thơ)
  • Lá (Nha Trang) (Trần Khiêm)
  • Lạ - Yêu (Độc Cô Cầu Tình)
  • Là ... Bóng Mây Trôi (CQ)
  • Là Ai (Btn)
  • Là Ai? (Lê Công Tuấn Giang)
  • Là Anh (Tương Tư)
  • Là Anh ! (Giấc Mơ Xưa)
Thơ bạn muốn xem
  • Hy Vọng Ngày Mai
  • Neo Dòng
  • Mưa Tháng Sáu
  • Hạnh Phúc Toàn Dân
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (20)
  • Nói Với Em
  • Tết Nơi Xứ Lạ
  • Haiku 7 1
  • Chửi Mấy Thằng Chế Nhạo Bác
  • Nỗi Nhớ Hay Là Một Trời Hờn Dỗi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
©2026 - CungThuGian.com