Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lá Gì

Tác giả: Ngọc Thạch

Một mảnh trăng cong thả xuống đời
Thập tứ tương phùng nhập cuộc chơi
Người một lòng son sao nỡ để
Cành tre chim chích ríu ran lời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Là Gì Của Nhau (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Là Gì Của Nhau (Mạnh Ngọc)
  • Lạ Gì...tết (Hàn Yên Tử)
  • Là Giận Dỗi (Ngọc Dung)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Gì Cả 1
  • Nói Cùng Nhau
  • Hiện Hình
  • Hút Điếu Cày
  • Quãng Đời Sương Khói
  • Tình Xuân
  • Chẳng Bao Giờ Em Hiểu Được Lòng Anh
  • Thấm Lạnh Chiều Đông
  • Học Thơ
  • Vì Ai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
  • LỜ PHỜ
©2026 - CungThuGian.com