++ Lá Diêu Bông ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 175 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 175 ++

++ LÁ DIÊU BÔNG ++

Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.


Phan Quynh Nhu
Diêu bông khóc âm thầm thương nhớ
Gọi tình yêu đã lỡ duyên đầu
Lá buồn vương ánh mắt sâu
Sầu rơi đông úa dòng châu bạc màu .

Kim Loan
Diêu bông hỡi về đâu năm tháng
Lời ru buồn mang máng trong tim,
Bao lâu anh mãi đi tìm,
Diêu bông chưa có lòng thêm âu sầu

Phạm Công Phúc
Nay ta mới bắt đầu tìm lá
Mặc cho dù đã quá tuổi rồi
Con tim thổn thức bồi hồi
Chỉ vì cuộc sống nổi trôi tháng ngày

Ha Nguyêt
Năm tháng ấy trả vay quá nửa
Diêu bông còn nhớ thủa xa xưa
Thủa còn chạy trốn tắm mưa
Thủa ta vương vấn cầu dừa chênh chao

Phạm Công Phúc
Lá có úa không sao vẫn ngắm
Tình càng thêm thắm đẵm chứa chan
Em ơi anh quý vô vàn
Không bao giờ có thể tàn lá ơi

Phan Quynh Nhu
Đếm lá nhớ rụng rơi ngày tháng
Sầu bể khơi lên láng tràn mê
Mưa ngàn đổ giọt tái tê
Diêu bông ôm ấp người về trong mơ.

18/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized