Lã Chã Say

Tác giả: Triệu Ngọc Yến

Tiềm thức tưởng chừng đã ngủ yên
Chiều về lãng đãng giấc du miên
Vàng phai phủ kín con tim nhớ
Úa cả niềm thương ngõ muộn phiền

Vĩnh viễn tình trần lạc bước nhau
Thoát xa tầm với thấm hồn đau
Cô phòng bóng lẽ buồn chênh chếch
Kẻ ở người đi vạn nẻo sầu

Để nữa mảnh tình lững thững trôi
Trên dòng nước bạc khúc sông đời
Duyên trời xá phụ tình đôi lứa
Lắng đọng nỗi niềm chưa nỡ vơi

Kiệu cưới hôm nao tôi tiễn người
Cô dâu ngày cưới thắm môi tươi
Men nồng có giúp em say khướt?
Lả chã tôi say quên cả cười...
Chưa phân loại
Uncategorized