Ký Ức Còn Đâu

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Mây buồn giăng mắc buổi hoàng hôn.
Xóm vắng chiều buông chạnh nỗi buồn.
Tan tác cánh hồng vương mái tóc.
Tim nồng thổn thức nợ bâng khuâng.

Người ấy lấy chồng có nhớ tôi?
Cùng ai duyên mới trọn niềm vui.
Có còn nhớ tới ngày xưa ấy.
Đâu rồi quấn quýt buổi xa xôi.

Nhớ lúc còn yêu đã hứa gì?
Đan tay lưu luyến buổi chia ly.
Em về phương ấy còn đâu nhớ.
Bỏ lại ai ngồi với ngẫm suy.

Tình cũ giờ đây đã lỡ làng.
Người sang bến khác tình sang ngang.
Pháo hồng nhuộm đỏ hoa ngày cười.
Một bước hoa đăng chạnh ngỡ ngàng.

Chuyện cũ qua rồi như giấc mơ.
Đời tôi nhạt nhẽo đến ngây khờ.
Ôm tròn cõi mộng buồn da diết.
Thầm lén thầm mơ nhớ vật vờ.

Hôm qua lục lại hòm thơ cũ.
Tờ thơ giấy úa nét như đùa.
Cõi lòng hụt hẫng tim tan vỡ.
Tình lỡ xa rồi tiếc bữa xưa.

Ôm mãi hình hài ký ức tôi.
Một ngày thơ ấy thuở xa xôi.
Thời gian bôi xóa tình như đã.
Dĩ vãng ngày xanh rệu mất rồi.

12/06/2015
Chưa phân loại
Uncategorized